
Người dân cầu an tại Chùa Bụt Mọc dịp Xuân Ất Tỵ
02/02/2025TN&MTĐã thành thông lệ, mỗi dịp Tết đến, Xuân về, người dân ở các nơi lại về chùa Bụt Mọc ở xã Thái Hoà, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình để cầu an.
Lễ chùa đầu năm là một trong những phong tục lâu đời, mang đậm bản sắc văn hóa của người Việt. Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, người dân thường lựa chọn ngày mùng 1 để đi lễ chùa cầu nguyện cho một năm mới bình an, may mắn, tài lộc.
Đây không chỉ là dịp để thể hiện lòng thành kính đối với các bậc thần linh, mà còn là cơ hội để mọi người gửi gắm những ước nguyện về sức khỏe, hạnh phúc cho bản thân và gia đình.
Với không khí trang nghiêm, thanh tịnh của chùa Bụt Mọc, những ngày đầu năm tục lệ này như một phần không thể thiếu trong đời sống tâm linh của mỗi người dân ở Thái Bình nói riêng và người Việt Nam nói chung trên mọi miền tổ quốc, giúp họ tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn và khởi đầu một năm mới đầy hy vọng.
Với xu hướng đi chùa, du xuân, cầu an,... gắn với bảo vệ môi trường, năm nay chùa Bụt Mọc không để người dân dâng hương nhiều lên các chư vị Phật, Thánh như các năm trước mà hướng người dân thành kính dâng những nén "tâm nhang" lên các chư Phật, Bồ Tát, Thánh, Thần,...
Điểm nhấn của ngôi chùa là ba bức tượng: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni; Bồ Tát Quán Thế Âm và Đức Phật Di Lặc bằng đá uy nghi, cao lớn trong khuôn viên chùa.
Tiếp đến là dòng chữ: Chánh kiến; chánh tư duy; chánh niệm được in hoa, to rõ trên mái chùa, như nhắc nhở mỗi người dân hãy luôn tự soi, mình hướng thiện trong tư duy, hành động và cuộc sống,...
Điểm khác biệt, năm nay ngay tại bậc lên gian thờ các vị Phật, Bồ Tát, các vị Thánh, Thần... Ban trị sự chùa Bụt Mọc đặt biển biểu ngữ có hình ảnh sinh động và lời tuyên truyền đến người dân về công tác bảo vệ môi trường trong việc thắp hương.
Nên người dân vào chùa không dân hương mà chỉ chắp tay khấn cầu các chư vị Phật, Bồ Tát, Thánh, Thần,...
Sau khi cầu an xong, người dân lại vui chơi, chụp ảnh lưu niệm trong khuôn viên chùa
Người mua những vật phẩm phật giáo
Người viết sớ cầu an
Người xin chữ đầu năm,... Tất cả xuất phát từ lòng thành, tuỳ tâm của mỗi người dân
Cư trần lạc đạo
Ở đời vui đạo hãy tùy duyên
Đói đến thì ăn nhọc ngủ liền
Trong nhà có báu thôi tìm kiếm
Đối cảnh vô tâm chớ hỏi Thiền
“Cư trần lạc đạo” là bài kệ được trích từ bài phú cùng tên của Phật Hoàng Trần Nhân Tông, được xem là “tài sản” quý báu của Phật giáo Việt Nam đời Trần. Được Ban trị sự chùa Bụt Mọc vẽ lên bức tranh về Phật Hoàng Trần Nhân Tông đang ngồi dưới gốc cây cổ thụ.
Nhất Nam